Chồng lỡ say nắng, vợ quyết đóng kín mọi lối về nhà.
Gió mùa Hà Nội mang đến cái lạnh thấu xương, nhưng điều làm Hà đau đớn hơn cả là tình cảm của chồng cô, Quân. Hà yêu cầu Quân thừa nhận sự thật: anh có thích người phụ nữ khác không. Quân, với vẻ mặt nghiêm nghị, cuối cùng cũng thú nhận rằng anh có ấn tượng và một chút thích cô ta. Dù Quân cố giải thích, Hà chỉ quan tâm đến lời thú nhận ấy. Cô cảm thấy đau đớn, như hạnh phúc bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ. Hà khóc nức nở, cảm giác như cuộc sống sụp đổ khi chồng cô thích người khác.
Hà ép chồng phải nói lý do anh thích cô gái khác, nhưng khi Quân thành thật chia sẻ rằng anh ấn tượng với nụ cười và tính cách của cô ấy, Hà chỉ thấy đau đớn. Nhất là khi nhớ đến tin nhắn Quân gửi cho cô gái đó, bày tỏ tình cảm mà anh đã cố gắng kiềm chế. May mắn thay, cô gái chỉ từ chối mà không đáp lại tình cảm. Hà không dám nghĩ tiếp và chỉ muốn đuổi Quân ra khỏi nhà để anh tự do theo đuổi cảm xúc của mình.
Cô cảm thấy đau đớn khi biết chồng mình không chỉ một lần ngoại tình mà còn đang tơ vương đến một cô gái khác. Họ đã từng hứa hẹn sẽ yêu thương và chung thủy, nhưng giờ đây những lời hứa ấy đã mất đi. Cô gái trẻ trung và cuốn hút khiến chồng cô xao lòng, và cô lo sợ rằng điều này sẽ lặp lại trong tương lai. Dù có tha thứ, vết thương này sẽ ám ảnh cô suốt đời.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định không cho Quân ở lại trong nhà. Dù đã dành tất cả cho anh, từ thanh xuân, tình yêu đến con cái, nhưng lòng người lại dễ thay đổi. "Em rất đau, không muốn gặp anh nữa. Hãy rời khỏi nhà này, nó không còn là tổ ấm của chúng ta," Hà nói và đẩy Quân ra ngoài, khóa cửa lại. Cô ngồi trong phòng, nhìn con trai say ngủ, mặc kệ Quân gõ cửa và gọi điện. Hà muốn dạy cho Quân một bài học rằng nếu anh phụ lòng cô, thì mọi cánh cửa đều sẽ đóng lại, dù cô vẫn còn yêu anh.


Source: https://afamily.vn/chong-trot-mot-lan-say-nang-vo-dong-tiet-moi-canh-cua-ve-nha-20171130154718955.chn